Chiều Nghiêng Dáng Nhỏ

Tác giả: Thiên Ân

CHIỀU NGHIÊNG DÁNG NHỎ
Chiều nghiêng hết dấu chấm câu
Mắt em, lần giờ duyên đầu ,mắt anh
Xoe tròn kỉ niệm ngày xanh
Áo em một thuở mong manh , ơ hờ

Chiều nghiêng một góc bơ vơ
Bốn mùa lá đổ lòng xơ xác lòng
Trèo non , lội suối ...mênh mông
Bài thơ chưa kịp ngắt dòng vài câu

Chiều nghiêng vụn vỡ trở sầu
Đất trời hoa cỏ nhuốm màu bi ai
Dấu xưa định dạng kém tài
Trách chi những đám mây bay lạnh lùng

Chiều nghiêng xé gió không trung
Đo gang nhẩm tính nghìn trùng cách xa
Vác mang tuổi mộng ngọc ngà
Con đường cánh mỏi lụa là còn đâu

Chiều nghiêng dưới đáy biển sâu
Xin làm hạt cát chìm mau phương buồn !
Khen ai vỗ béo đau thương
Tương tư gãy cánh thiên đường bỏ hoang

Chiều nghiêng giọt lệ oán than
Dòng thời gian , dòng thời gian ...bóng mờ
Áo em khép mở đôi bờ
Cuối cùng tình lại bâng quơ , cuối cùng
Ngày 3/12/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized