Chiều Lên Trong Mắt... Người Xa

Tác giả: Mặc Tiêu Phong

Chiều nay nắng nhuộm màu buồn
Nhìn ra đầu ngõ lá tuôn xạc xào
Em đâu rồi !
Em hóa mây cao
Đi xa viễn xứ,
Bay vào mênh mông...
Hỏi anh buồn, anh có buồn không ?
Chiều trôi thăm thẳm, ngõ lòng thênh thang
Mình anh, lạc bước đường làng
Ưu tư nặng cả giày mang gót buồn.
Nhớ em nhiều, khi những chiều buông
Con chuồn chuồn đậu nó buồn chẳng bay
Giờ anh lẻ bóng nơi này
Đồng xanh ngơ ngác cò bay lạc đàn
Chờ em về để đón mùa sang
Có đôi cùng bước, rộn ràng ngày xanh
Hôm nào, em nói thương anh
Giờ xa xôi quá, sao đành bỏ đi
Chiều nay, nắng gọi điều gì
Mà anh thấy nhớ những khi ta cười
Bướm vàng theo gió bay xuôi
Quên lời ước hẹn ta rồi hay sao...
Tình hồng ngày đó em trao
Bùn lem vạt áo, áo nào lụa hoa ?
Chân trần, áo tím bà ba...
Anh tìm đâu thấy, ngày qua mất rồi !
Chiều tàn mây rũ xa xôi
Em ơi chim vịt gọi lời xót xa....

Chiều lên trong mắt, người xa
Bóng dài nghiêng ngã cũng xa ta rồi… !

Mặc Tiêu Phong
19.05.017
Chưa phân loại
Uncategorized