Chị Tôi

Tác giả: Hạnh Oanh Phạm

Ngày ấy má ửng nụ hồng
Đôi mươi chị đã theo chồng xa quê
Pháo hồng nhuộm đỏ đường đê
Hoa cau rụng trắng hai lề chị đi
Chị tôi khép lại xuân thì
Mỉm cười ngấn lệ mà đi theo chồng
Giọt buồn ướt đẫm má hồng
Lạy cha cúi mẹ giấu sầu vào trong
Từ ngày dấn bước theo chồng
Chị tôi giữ trọn tấm lòng thủy chung
Khắc ghi hai chữ tam tòng
Chị đâu nào dám sang sông gọi đò
Thương con ôm nặng nỗi lo
Sớm hôm tần tảo vuông tròn mọi nơi
Bao đêm gối chiếc phòng khơi
Chị đem cuốn chặt vào chăn nỗi niềm
Miếng trầu cánh phượng đã têm
Vôi cao đã quyện nên duyên một đời
Đêm nằm nghe tiếng à ơi
Khúc ru tình gió cho khơi thêm sầu
À..ơi. ...
Hoa cau nở trắng vườn trầu
lỡ sai một bước mang rầu vào tim.
December 6,2015
Chưa phân loại
Uncategorized