Chỉ Là Hư Ảo

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Hạnh phúc tuy gần nhưng rất xa
Đôi khi quanh quẩn ở quanh ta
Có khi tìm kiếm hoài không thấy
Lắm lúc trong tay vẫn cách xa

Hạnh phúc như giọt sương long lanh
Long lanh thoáng chốc cũng tan tành
Giữa cho và nhận đều hư ảo
Hiện hữu để rồi tan biến nhanh

Hạnh phúc ta muốn nắm trong tay
Ai ngờ cuộc sống luôn đổi thay
Cuộc đời thay đổi người thay đổi
Sót lại lòng ta những đắng cay

Hạnh phúc là mục tiêu ta tìm
Để rồi kết cuộc nhói con tim
Hạnh phúc đến ta không đón nhận
Lặng lẽ bao năm dốc sức tìm.

Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Chưa phân loại
Uncategorized