Chỉ Là Cát Bụi

Tác giả: Hồng Dương

Tim còn đập đau từng hơi thở
Chốn nhân gian mang nợ cuộc đời
Ganh đua tranh chấp chơi vơi
Khổ sầu chua chát đắng đời dương gian...

Tim ngừng đập phai tàn nhân thế
Vĩnh biệt thù chết để yêu thương
Tan vào đất mẹ vấn vương
Toả hơi ấm sưởi con đường giá băng...

Người vĩnh biệt đi sang cõi lạc
Mặc xác thân xơ xác nát tan
Trăng sao mây gió bạt ngàn
Linh hồn siêu thoát tỏa lan bồng bềnh...

Đêm khuya lạnh mênh mông cô tịch
Chờ thời gian chuyển dịch luân hồi
Vào miền địa ngục tan trôi
Hay miền tiên cảnh có rồi phải không...

Chỉ một kiếp thinh không tan nát
Quyện vào nhau dính chặt vô biên
Hư vô về lại vô miền
Hóa thành cát bụi lạc triền cõi mê....

Là cát bụi sẽ về cát bụi
Vĩnh hằng rồi ngơi nghỉ kiếp người
Tim hồng xin kiếp nghỉ ngơi
Buồn vui vĩnh biệt trả đời nhân sinh...
Chưa phân loại
Uncategorized