Chén Đằng

Tác giả: Hồng Dương

Ta xin uống tràng ly chén đắng
Chuốc cho say cái nạn đời này
Vòng quay tỉnh cũng như say
Hôm nay xin uống cho cay mặt mày !

Cạn ly nhé ngụm cay ngụm đắng
Lằng lặng thôi mà gắng đêm nay
Cạn chua cạn chát cạn cay
Giọt sầu giọt tủi cuồng quay ngất đời...

Im một bóng ngắm trời mây nước
Chén đắng này ai rước cho ta
Uống vào say đến ngà ngà
Trời quay đất chuyển tóc pha sương rồi...

Ta cố nhấp đôi môi chén đắng?
Trăng mờ soi xuống nặng sầu vây
Yêu thương phu phụ nơi đây
Tình nhân luyến ái áp tay má đào ...

Tiếng trống lạnh nơi nào lá rũ
Câu kinh trầm bụi phủ hoa gầy
Tào khang chia cách đổi thay
Đáy sầu huyệt liệm thân gầy lệ cay !...
Chưa phân loại
Uncategorized