Chân Tình

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Mỗi ngày làm được một bài
Nhai đi nhai lại nhai hoài ý thơ?
Nhai hoài thành kẻ hóa khờ
Hay vì khờ dại mà thơ xoay vần
Thôi thì xin dứt bâng khuâng
Có thơ có thẩn là mừng bạn ơi
Những dòng chữ gởi cho đời
Dẫu không mới mẻ như lời hoa văn
Cũng mong gợn sóng lăn tăn
Gởi những trong sáng như trăng rạng ngời
Gom thương yêu gởi cho đời
Trao cho vạn vật muôn lời yêu thương!
Dẫu lời thơ rất tầm thương
Nhưng tình rất thật đậm hương chân thành
October 2017
Chưa phân loại
Uncategorized