Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chà, Sao Cậu Đổi Thay Nhiều Quá Vậy?

Tác giả: Mr.Smile

Chà, sao cậu đổi thay nhiều quá vậy?
Ô! Bạn tôi, bạn thay đổi quá trời?
Thôi thì ở lại chỉ phút giây này.
Tôi và bạn hàng quán này say xỉn.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Yêu Nhau Một Kiếp Vẹn Tròn
  • Vì Sao Tôi Yêu
  • Tu Nhà
  • Cảm
  • Phút Mưa
  • Mùa Giáng Sinh Buồn
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 772.
  • Mưa Rừng
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 1004.
  • Đồng Tháp Quê Anh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hàn Giang
  • Nguyễn Thành Quới
  • Ngọc Thạch (Thạch Jia)
  • Hồ Xuân Thu
  • Phạm Chữ Mặc Nhiên
  • Nguyễn Trung Nghĩa
  • Vũ Khỉ
  • Lãn Nhân
  • Tô Hà
  • Hồn Hoang - Quỷ
©2026 - CungThuGian.com