Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Áo Trắng

Tác giả: Hoàng Sa

Phố bỗng ngập tràn áo trắng bay
Trắng ôm ngà ngọc, phủ gót hài
Mềm mại, dịu dàng vương cánh áo
Mảnh mai, duyên dáng đậu bờ vai
Hồng thắm mơ hiền môi mông mọng
Trắng trong mộng đẹp má hây hây
Chợt nghĩ áo dài nên thơ ấy
Có còn ôm ấp những thơ ngây?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hãy Theo Anh Về
  • Vần Thơ Nhớ
  • Rụng
  • Giấc Mơ
  • Hương Tóc
  • Mùa Thu Anh
  • Có Khi... Thơ
  • Cõi Mơ
  • Chiều Nhớ
  • Biết Rằng ...
Thơ tương tự
  • Áo Trắng (Thành Sơn)
  • Áo Trắng (Trần Bảo Kim Thư)
  • Áo Trắng (Trần Đình Thọ)
  • Áo Trắng (Trần Thị Hà Thân)
  • Áo Trắng (Minh Tường)
  • Áo Trắng (Đỗ Xuân Nguyên)
  • Áo Trắng (Đỗ Bình)
  • Áo Trắng (Phan Công Phúc)
  • Áo Trắng (Huy Cận)
  • Áo Trắng (Nary)
Thơ bạn muốn xem
  • Chiều Cuối Đông
  • Bao Giờ Mới Gặp Được Người Thương?
  • Hạ Long Ngày Trở Về
  • Đoản Khúc Cho Em...
  • Vô Cảm
  • Lời Mẹ Ru
  • Vầng Trăng Khuyết
  • Em Là
  • Mùa Gió Nhớ
  • Tôi Tập Vẽ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Diệu Nguyễn
  • Thời Để Nhớ
  • Mr.Smie
  • Phan Chu Trinh
  • Lê Đạt
  • Trần Huy Sao
  • Nguyễn Quang Tấn
  • Tào Đạt
  • Edwin Tran
  • Rêu, Cao Hoàng Từ Đoan
©2026 - CungThuGian.com