Cây Kim Thêu

Tác giả: Tlan

lưu luyến làm gì hảy đi đi
rồi mai , rồi mốt , nhớ cái gì !
đời kim chỉ , như bèo phiêu bạt
giửa giòng đời , không lối ( luột ) lưởi ăn

..............

sông nước lạnh chôn dùi không nhớ lợi
vở tình sầu chôn lấp , cả mảnh da
đừng tới nhắc chổ nơi ta !
khi con số không không , vùi vô nghĩa .
ai củng phận đầy bằng trái nghỉa
kể dặp dồn củng , phải xé , thả song !
không lời , không nghỉa, không than
không lu, không tỏ, chuyện tu, chuyện cười
chuyện nào , có chí , có thì .
hình như cái lưởi của mày, dài to !

................................

Ý Mày , kể chuyện hay , hate dạ ?

ôi, mai nầy , ngày mai nầy mờ ảo
khi quanh mày , đầy giông tố , nơi đời !
bước ngoạc nào ? mày quy giữa , chơi vơi !
rồi nhắm mắt , quên trời, đêm trăng sáng !

hahahaha !

không có thì giờ , hôm nay tôi đọc thơ cơ ,
tôi thấy ngứa cái mắt , cái tay , vào viết nhanh mấy hàng ,
cho cô đọc trở lợi nha !

Kim Thêu, Hay mày , tao, hay Biển cạn ?????????? dậy
OH , còn kể về , đạo học tu , nửa chứ !!!!!
Chưa phân loại
Uncategorized