Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Câu Trả Lời Chẳng Có.

Tác giả: Mr.Smile

Hoa bồ đề thơm ngát
Và ánh trăng tuyệt đẹp
Làm mê hoặc hồn ta
Ta cùng nàng chén tình
Uống cạn...
Người phụ nữ xinh đẹp!
Về dục vọng người trần
Một câu đố tuyệt vời
Mà hàng ngàn năm nay
Câu trả lời chẳng có.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Câu Trả Lời (Võ Thị Trúc Giang)
  • Câu Trả Lời Cho Em (Tử Nhi)
Thơ bạn muốn xem
  • Nàng Ấy Chính Là Em
  • Bâng Khuâng !
  • Dạ Khúc
  • Như Đại Dương Vô Tận
  • Xót Thương Hồn Một Trẻ Thơ
  • Chiều Vắng Đồi Sim
  • Nhạc Mưa
  • Em Đã Gọi Về Đam Mê Cho Anh…
  • Ngọt Giấc U Sầu
  • Từ Lâu 2
Nhà thơ bạn muốn xem
  • PHẠM KHANG
  • HẮC MÃ
  • Ngân Giang
  • Minh Đạo
  • Nguyễn An Đệ
  • Muoi_man_gung_cay
  • Hữu Nghĩa
  • Hoàng Nghi
  • Trần Đại Hưng (Hàn Yên Tử)
  • Xuân Diệu
©2026 - CungThuGian.com