Câu Trả Lời

Tác giả: Võ Thị Trúc Giang

Khi yêu rồi xa nhau
Người đời thường đau khổ
Lau nước mắt âm thầm
Quanh quẩn để tìm quên
Tôi cứ mãi đi tìm
Cho mình câu trả lời
Khổ đau và hạnh phúc
Với tay hoài chơi vơi

Đêm nay khi ngồi viết
Chợt ngắm đôi bàn tay
Hằn vết nhăn năm tháng
Chuyên chở muộn phiền riêng
Nặng nề thương nhớ cũ
Nhọc thêm bước chân đời
Bên ngọn đèn nhỏ nhoi
Không gian như ngừng lại
Xa xa vọng hồi chuông
Chợt gọi hồn tĩnh thức
Thấy lại đôi bàn tay
Bóng bàn tay trên giấy
Của tôi – còn ai đây ?!

Quanh quẩn với hao gầy
Tìm bóng mình trên vách
Chiếc máy nằm trước mặt
Nối liền miền xa xôi
Ảo tưởng ngỡ đâu xa
Mà đôi khi rất thật
Quanh quẩn trốn nổi trôi
Để tìm câu trả lời
Nay tìm ra chiếc bóng
Của bàn tay ta thôi.

lua9 ( 29.05.06 )
Chưa phân loại
Uncategorized