Cảnh Nghèo

Tác giả: Lê Đức

Ngày ấy nhà tôi chẳng có gì
chỉ hàng chậu cúc nở đôi khi
chẳng gì ngoài cháo và khoai củ
sống cảnh nghèo vui lắm mấy khi
rồi đến mỗi mùa hè phượng vĩ
giàu sang áo đẹp ước đôi khi
cũng chung lũ bạn nghèo hàng xóm
nếu ước giàu sang chẳng ích gì.

Ngày xưa xuân đến chẳng mai đào
chỉ có vài điều với ước ao
năm đó xuân qua trong nỗi nhớ
trong lòng năm mới chút nôm nao
một mùa thu trước còn vui vẻ
thu mới trong lòng bổng thấy đau
gió cuốn mây bay trời sắp tối
vì nghèo nên sống với trăng sao.
Chưa phân loại
Uncategorized