Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Càng Chia Nhỏ Ra Nhìn Nó Càng Lớn

Tác giả: Mr.Smile

Càng chia nhỏ ra nhìn nó càng lớn
Nhưng càng lớn thì nhìn nó càng nhỏ
Lớn nhỏ là Một nếu nhìn thấy được
Thì mọi việc hình như sáng tỏ ra...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Có Thể
  • Sương Chiều Mùa Đông
  • Tình Đơn Phương
  • Sự Im Lặng
  • Về Nam Định
  • Nửa Trăng
  • Và Tôi Tan Vỡ
  • Sông Trăng
  • Ca Dao (41)
  • Nước Mắt
Nhà thơ bạn muốn xem
  • TamMuội
  • Phùng Nguyện
  • Kiều Mỹ Dung
  • Pi Rùa
  • Huỳnh Văn Nghệ
  • Úc Châu
  • Tản Đà
  • Bảo Thái Anh
  • Khải Nguyên
  • Vũ Duy Chu
©2026 - CungThuGian.com