Cẩn Thận Tránh Phiền.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Cẩn thận tránh phiền.

Nhìn xem cuộc sống còn bao?
Thong dong mà bước, cớ sao vội vàng?
Không cần cái tiếng giỏi giang
Nhưng cần những bước vững vàng cho ta

Mắt tinh nhìn rộng nhìn xa
Biết đâu gai hố , đâu là chênh vênh
Lúc nào cần đỡ cần bênh
Lúc nào buông thả hớ hênh gió vào...

Nói trời nói đất không sao
Cận bên mà đã xía vào... Dừng tay!
Cẩn thân nói chậm laị ngay
Một chấm một phết là xoay hướng liền...

Cẩn thận tránh khỏi ưu phiền
Trời cao đất rộng ở hiền gặp hay
Anh em phúc lộc tràn đầy
Suy nghĩ cẩn trọng thêm lay lòng người

Đi nhẹ như một trò chơi
Đi mạnh dấu vết, trò đời chẳng tha
Muốn cho ưu phiền tránh xa
Tìm nơi thanh vắng để mà ngắm trăng

Tình nghĩa vui thú lằng nhằng
Lắm dây nhiều nhợ, lắm thằng ma cô
Vui đâu cũng dễ xô bồ
Thường hay lợi dụng mất đồ như chơi

Lúc mời là ánh vàng tươi
Lời vui nói nhớ nụ cười mến thương
Ngậm rồi chẳng phải là đường
Bờ môi đắng ngắt, đoạn trường gian nan

Bây giờ trăng đã xế tàn
Quên đi chuyện cũ cơ hàn năm xưa
Cảm ơn ai đã trao đưa
Trời thương đổ phúc như mưa lộc đầy...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized