Cảm Tác Nỗi Nhớ

Tác giả: Hồng Dương

Này nỗi nhớ tính bằng gì nhỉ?
Nếu tính bằng địa vị công danh
Thì tên ta sẽ nổi danh !
Phong ta đứng trước trong danh sách buồn...

Nếu nỗi nhớ tính luôn ngân lượng
Ta sẽ là người sướng trần gian
Yêu thương rãi khắp ngút ngàn
Sầu giăng nhung nhớ sầu chan chán chường...

Nếu nỗi nhớ đo lường dài rộng
Có dám không lồng lộng ngân hà
Thiết tha da diết bao la
Đắng cay giăng rộng chát tha thiết về...

Nếu nỗi nhớ não nề nỗi nhớ
Thì ta đây mang lỡ mất rồi
Biển lòng xây lỡ mộng thôi
Dìm sâu bóng tối thả trôi sông lòng....

Nhớ ơi nhớ !... ta đong đo mãi
Thời gian ư !... tê tái dòng xa...
Trần ai ngũ thập tóc ngà..
Hồn ta vất vưỡng bao la nơi nào?...

Tìm chốn ngụ trăng trà sao sáng
Mộng cõi mơ một áng thi nhân
Đau hồn ta nhớ vạn lần
Nhớ ơi là nhớ !….ngại ngần giai nhân…
Chưa phân loại
Uncategorized