Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cái Tội

Tác giả: Thiết Dương

CÁI TỘI

Tội vạ là mong thoát cái nghèo
Nhưng vì mạt vận lỡ ngàn keo
Chơi bài xóa dớp toàn giây nợ
Đánh số cầu may cứ trật kèo
Bởi trót lao theo dòng mộng hão
Mà đành nhận lấy cảnh sầu neo
Có xuân thì cũng như năm trước
Tết nhất càng thêm tủi phận bèo.

Thiet Duong _04/01/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Hạ Cho Em
  • Vấn Thiên
  • Ánh Lửa Diêm
  • Mộng Cảm
  • redirect
  • Chúc Xuân- Mừng Em
  • Trước Thềm Xuân
  • Hoàng Hôn Giáng Sinh
  • Khúc Cuối
  • Con Rồng Cháu Tiên
Thơ tương tự
  • Cái Tôi (Dung Nguyên)
  • Cái Tôi (Nguyên Hữu)
  • Cái Tôi Của Phụ Nữ (YÊU THOÁNG QUA)
  • Cái Tôi Của Tôi Lớn Hơn Cả Vũ Trụ (Mr.Smile)
  • Cái Tội Làm Cao (Thiết Dương)
  • Cái Tôi Nơi Nào? (ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh)
  • Cái Tôi Ơi (Godauinfo)
  • Cái Tôi Và Cái Tội (Jos. Cao Thái)
  • Cái Tôi Đương Đại (PHẠM KHANG)
Thơ bạn muốn xem
  • Ngây Thơ
  • Lời Gian Dối
  • Cố Nhân Trên Đất Khách
  • Không Hợp Thời
  • Đoàn Kết
  • Nợ Tiếp Luân Hồi
  • Sao Nỡ Đoạn Đành
  • Vd10b Mãi Trong Tôi
  • 935 - Vần Thơ Màu Đen
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1494)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mê Tan
  • Mars
  • Nguyễn Triều Anh Tâm
  • Nguyễn Thị Lệ Trang
  • Bút Ma HNT
  • Bế Kiến Quốc
  • Mạc Nhân Sơn
  • Lê Quốc Thới
  • Nguyễn Viết Biểu
  • Hoài Thanh
©2026 - CungThuGian.com