Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cái Tôi Của Tôi Lớn Hơn Cả Vũ Trụ

Tác giả: Mr.Smile

"Cái Tôi" của tôi lớn hơn cả Vũ Trụ
Và nhỏ khi không còn kịp nhận ra nữa
Nó lấp đầy con tim hơn là sự trống trơn
Nó làm ngập cõi lòng bằng việc đi tìm cái không
Ta biết đấy mà ta chẳng biết...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Cái Tôi Của Phụ Nữ (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Kể Em Nghe Về Biển
  • Quá Khứ Và Em
  • Thương Cho Xe Đạp
  • Thu Hấp Hối
  • Hè Xưa
  • Thân Phận
  • Đến Bao Giờ
  • Mùa Hoa Phượng Còn Mãi Trong Em
  • Bông Hồng Cho Mẹ
  • Trăng Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngược Miền Thương Nhớ
  • U Linh
  • Lam Điền (Https://www.facebook.com/lamdien.nguyen)
  • Thiện Ân
  • Jacaranda - Tóc Nâu
  • Lý Thái Phương
  • Minh Tường
  • Vũ Ngân Chánh
  • Nguyễn Thu
  • Trần Thái Vân
©2026 - CungThuGian.com