Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Buông !

Tác giả: Diệu Nguyễn

Đến khóc cười mấy bận
Trước Thành - Bại, Nhục - Vinh
Để buồn đau sân hận
Xâm chiếm cả lòng mình

Thôi từ đây ngạo nghễ
Quên hết chuyện lợi danh
Qua mấy mùa dâu bể
Còn có chi không đành... ?
22/9/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nỗi Lòng Của Con
  • Vùi Chôn Ký Ức !
  • Phút Nhìn Lại Mình
  • Chỉ Mong Bình Yên !
  • Gần Để Xa
  • Ước Mơ Bình Dị !
  • Tím Bằng Lăng
  • Tình Phai
  • Muốn Trở Về Làm Đứa Trẻ
  • Khẩu Nghiệp !
Thơ tương tự
  • Buông (YÊU THOÁNG QUA)
  • Buông (Hồng Dương)
  • Buông (Phùng Quang Thuận)
  • Buông (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Buông (Bùi Thành Công)
  • Buông (Tocngan.HYTV)
  • Buông (Phan Đình Ninh)
  • Buông (Dũng Lê Ngọc)
  • Buông (Đất Văn Lang)
  • Bưông (Trần Công Khanh)
Thơ bạn muốn xem
  • Buồn
  • Cờ Đỏ Sao Vàng
  • Đùa
  • Thơ Thi Yên Đình Nguyên & Lờitựa Của Đỗ Quý Doãn
  • Câu Bát Chờ Mong
  • Khoe Hàng - Hàng Khoe
  • Mặc Kệ
  • Mưa Ngâu
  • Nhà Nhiều Hoa
  • Kiếp Phàm Nhân
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thông Văn Chương
  • Trần Minh Bảo
  • Dung Thị Vân
  • Du Mục
  • Mộng Tuyết
  • Here & Now
  • Triều Sương
  • Ngã Du Tử
  • Đoàn Thế Thanh
  • Phạm Văn Long
©2026 - CungThuGian.com