Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Buông

Tác giả: Thích Đồng Nhật

Buông xuống phiền não giữa cuộc đời
Để lòng vui nhẹ khỏe thảnh thơi
Cố chấp ràng buộc ôm phiền não
Ngày qua tháng lại khổ sầu thôi
Ai đi trong cõi hồng trần ấy
Thoát ly phiền muộn khổ xa rời
Xả ly tham đắm lòng chấp trước
Ta bà tự tại bước rong chơi.

Thích Đồng Nhật
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đôi Bờ
  • Giá Một Lần
  • Buông 2
  • Thở Nhẹ
  • Chút Quà
  • Bạn Đâu Rồi
  • Lạnh Chiều Đông
  • Ta Là Ai
  • Đợi Một Mùa Xuân
  • Một Chút 3
Thơ tương tự
  • Buông (YÊU THOÁNG QUA)
  • Buông (Hồng Dương)
  • Buông (Phùng Quang Thuận)
  • Buông (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Buông (Bùi Thành Công)
  • Buông (Tocngan.HYTV)
  • Buông (Phan Đình Ninh)
  • Buông (Dũng Lê Ngọc)
  • Buông (Đất Văn Lang)
  • Bưông (Trần Công Khanh)
Thơ bạn muốn xem
  • Có Phải 3
  • Cảm Bóng Thu Vàng -
  • Thương Về Ngày Tháng Cũ
  • Vui Buồn Thoáng Qua
  • Buổi Chiều Có Thực
  • Biết Ai Thưa
  • Đoá Hoa Nơi Cổng Rào
  • Lỡ Một Mùa Yêu
  • Tiểu Sử
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1648)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Minh Dung
  • Nguyên Thanh Hòa
  • HẠO VŨ
  • Trần Quốc Thịnh
  • Đoàn Thị Lam Luyến
  • Tôn Thất Mệnh
  • Huy Dung
  • Tâm Thường Định
  • Nguyễn Ngọc Hoàng
  • Thanh-thanh
©2026 - CungThuGian.com