* Buông *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

BUÔNG
{ Qua tâm sự của một người ban.}

Hãy dứt thôi đừng viết nữa chi
Tình em thuở lúc độ xuân thì
Cho vào dĩ vãng ngừng vung phí
Lạnh giá tâm hồn phó mặc đi...
*
Khuya buồn thức giấc giữa màn đêm
Tóc đã màu phai hết dịu mềm
Mắt dõi sương dầy rơi thử đếm
Nghe lòng nức nở khối sầu thêm...
*
Đã trái ngang từ tuổi mộng mơ
Rời xa cách biệt áng mây mờ
Khung trời kỷ niệm vùi thôi mở
Khép lại ân tình khỏi nhọc thơ.
*
Sương về áo đẫm ướt tàn canh
Trống vắng gì đâu chẳng ngọn ngành
Tưởng đã thôi rồi quên được ảnh
Thương nhiều dễ mấy xoá đi nhanh...
*
Cố diệt cho lòng ngớt thở than
Ngờ đâu cũng khó lúc đêm tàn
Riêng mình đối diện càng thêm ngán
Cái nợ duyên tình quyết phải tan...
*
Hoa tàn xác rũ tím chiều phong
Lặng lẽ sông kia nước đục giòng
Muốn tiễn đưa hồn quên cả bóng
Đau buồn dứt điểm thế cho xong...
*
Tim lòng mấy khổ chốn xa xôi
Cứ ngỡ tình xưa đã mất rồi
Thử dặn lòng trưa chiều sáng tối...
Không màng hạnh phúc cứ buông trôi...

-N3-Nguyễn Ngọc René - 15/08/2017

****

VẪN MÃI YÊU MÌNH

Đã viết xong rồi bỏ được không ?
Tình ta tự thuở độ xuân nồng
Bài BUÔNG thảo lại tâm hồn trống
Những lúc em hờn chẳng muốn trông.
*
Xem rồi giận nữa quyết buông rơi
Cớ đã vào thơ đậm những lời
Nhắn mãi tin mà em bất đợi
Em nhầm chả phải vậy cưng ơi !
*
Tuyết hỡi nàng thơ mộng ngọt ngào
Đến già..tạ thế..có gầy hao...
Tình luôn trọn vẹn dù mưa bão
Nhất định yêu em dẫu té nhào...
*
Tim này chỉ có mỗi em ơi !
Chẳng để ai đâu khác gọi mời
Chớ vội xa anh mà hãy đợi
Sài Gòn hẹn nữa để buồn rơi...
*
Vậy nhé em à hãy ước mong
Đôi ta gặp gỡ sướng vui lòng
Honda dạo phố dầu hơi nóng
Thắm mộng duyên tình hưởng gió trong...
*
Bài thơ dẫn giải thiếu hay thừa
Sẽ mãi yêu mình có biết chưa
Tận cõi hồn thơ đầy chất chứa
Niềm yêu thắm đượm ngọt như dừa...

-N3-Nguyễn Ngọc René - 16/08/2017
Chưa phân loại
Uncategorized