Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Buồn

Tác giả: Trần Hữu Nghiễm

Bỗng dưng buồn đến lạ lùng
Đám mây vô định giữa lưng chừng trời
Bỗng dưng buồn đến lặng người
Bạn xưa đâu giữa cõi đời mênh mông
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trăng Lạnh
  • Chùa Làng
  • Thuở Nào
  • Người Đẹp Nhất
  • Gởi Huế
  • Nói Hay Là Không Nói
  • Dấu Cũ
  • Nghĩa Tình
  • Tháng Giêng
  • Trước Biển
Thơ tương tự
  • Buồn (Danh Trường An)
  • Buồn (Nguyên Hữu)
  • Buồn (Lệ Mộng Hồng Trần)
  • Bưồn (Đỗ Mỹ Loan)
  • Buồn (Phục Hưng)
  • Buồn (Đuyên Hồng)
  • Buồn (Liên Hương - Lê Phú Hải)
  • Buồn (Buồn)
  • Buồn (VÕ QUANG HÂN)
  • Buồn (Hoài Niệm)
Thơ bạn muốn xem
  • Cô Bé Kiêu Kỳ
  • Nốt Nhạc Đời
  • Ta Không Bao Giờ Có Thể Xác Định Chính Xác
  • Giấc Mơ Tượng Đá
  • Chuồn Chuồn - 2
  • Hoàng Hạc
  • *** Trăng Tình Rụng *(Fb)
  • Tiểu Sử
  • Hoàng Hôn Giáng Sinh
  • Mùa Hiếu Hạnh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vũ Đình Phận
  • Mạc Nhất Hương
  • Trang Saigon
  • Hương Việt
  • Phạm Ngoc Vĩnh
  • PHẠM KHANG
  • Thơ Đường - Xướng Họa
  • Bình Nguyên Lộc
  • Tôn Nữ Mộng Lành
  • Phong Ca
©2025 - CungThuGian.com