Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Buồn Trông

Tác giả: Hoanghoon

BUỒN TRÔNG

Nàng đi vắng vẻ bến trăng rồi
Lặng lẽ anh ngồi phận cút côi
Cảnh khó lời im tình mãi đợi
Nhà đơn tiếng nghẹn ý luôn mời
Lăn tăn sóng nước rung thuyền đậu
Vắt vẻo sương mù bóng lá rơi
Kỷ niệm ngày xưa còn đậm nét
Buồn trông cửa biển dạ tơi bời.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mơ Về Em
  • Mong Gặp
  • Đơn Sơ
  • Mơ Màng
  • Phận Làm Chồng
  • Heo May Xưa
  • Đông
  • Hành Trình
  • Ngẩn Ngơ 2
  • Còng Teo
Thơ tương tự
  • Buồn Trông (Thiên Ân)
  • Buồn Trông (Hàn Băng)
  • Buồn Trông Ảo Ảnh (Thiên Ân)
  • Buồn Trong Dĩ Vãng (Lệ Tình)
  • Buồn Trông Kỉ Niệm (Thiên Ân)
  • Buồn Trong Kỉ Niệm (Thiên Ân)
  • Buồn Trong Kỷ Niệm (Peter Hy Tấn)
  • Buồn Trong Kỷ Niệm (THIẾT DƯƠNG-SÓNG TÌNH&TRẦN THANH THẢO & VÕ QUANG HÂN)
  • Buồn Trong Kỷ Niệm (Phạm Sĩ Trung)
  • Buồn Trong Kỷ Niêm (VÕ QUANG HÂN)
Thơ bạn muốn xem
  • Em Đã Đến Trong Chiều Hạ
  • Những Lời Mà Tôi Nói Ra
  • Ru Đời Vàng Phai
  • Cái Khó
  • Bài Tháng Ba
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2028)
  • Chưa Say
  • Trăng
  • Đứng Thẳng Như Bao Người!
  • Nhà Tiên Tri Nói Rằng Các Phụ Nữ,
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Phong Trần
  • Vi Thùy Linh
  • Nam Phong
  • VANBA65.
  • B.S Bạch Liên
  • Kiên Giang
  • Ảo Ảnh
  • Nguyễn Thanh Khiết
  • Bảo Trâm
  • Tôn Thất Phú Sĩ
©2025 - CungThuGian.com