Buồn Trong Kỷ Niệm

Tác giả: Peter Hy Tấn

Cũng đã lâu rồi phải không em
Ánh nắng cuối đưa ngày qua một bữa
Anh chẳng biết có yêu em không nữa
Mà trong lòng chợt thoáng nhớ tên em

Cũng đã lâu rồi, em có nhớ gọi tên?
Tình yêu úa hay tình em héo rũ
Anh chợt nhớ về ngày xưa tháng cũ
Khi hai ta chung nhịp thở, chung đường,...

Đã lâu rồi, anh chẳng có người thương
Liệu có phải tim anh ngừng nhịp sống?
Em đã từng là nơi anh hy vọng
Đến hôm nay thành ảo mộng đêm dài

Đã lâu rồi, trống vắng giữa bàn tay
Không ai nắm nên u hoài, lạnh ngắt
Ta không nhau, có còn gì để mất?
Chẳng chung đường, nước mắt tự lau khô.

03.2017
Chưa phân loại
Uncategorized