Buồn Ơi!

Tác giả: Hồng Dương

Buồn ơi rảnh ghé chơi một tí
Về thăm tôi gởi ý thơ đời
Buồn tôi cô độc chơi vơi
Buồn anh Buồn chi tôi mời tới luôn...

Buồn tôi một thờ ơ bên ấy
Bây giờ buồn muốn thấy buồn hơn
Xin Buồn -một thoáng mênh mông
Để tôi còn chút bâng khuâng với đời.

Chiều nay dõi chim trời bay liệng
Bỡi Buồn tôi đau điếng tâm can
Nỗi buồn chen chúc lan tràn...
Buồn chú Buồn bác buồn càng nhiều đi.

Ghé thăm tí Buồn gì…chưa đến?
Gió hắt hiu buồn dệt song thưa
Ơi Buồn ! hãy đến cho vừa
Kẻo tôi quên hết buồn xưa bẽ bàng!

Đêm thao thức mơ màng buồn quá
Nghỉ thương cho chiếc lá thu vàng
Tôi sầu Buồn có ngỡ ngàng...
Buồn thêm nhiều nữa đâu màng...xót xa...
Chưa phân loại
Uncategorized