Tác giả: Lê Cảnh Tiến
    
    
      BUỒN MUÔN THUỞ
Tuổi mới vào yêu CHÍN mộng chờ
Đêm choàng BỐN phía lại nằm mơ
Niềm đau VẠN kiếp nào ai ngỡ
Nỗi khổ NGÀN NĂM mấy kẻ ngờ
Rạn vỡ manh lòng TRĂM sợi nhớ
Bung rời mảnh gối CHỤC đường tơ
Mình HAI đứa vẫn buồn MUÔN thuở
Lỡ níu đời nhau MỘT chữ khờ./.
Lê Cảnh Tiến 03102017
    
    
    
    Tuổi mới vào yêu CHÍN mộng chờ
Đêm choàng BỐN phía lại nằm mơ
Niềm đau VẠN kiếp nào ai ngỡ
Nỗi khổ NGÀN NĂM mấy kẻ ngờ
Rạn vỡ manh lòng TRĂM sợi nhớ
Bung rời mảnh gối CHỤC đường tơ
Mình HAI đứa vẫn buồn MUÔN thuở
Lỡ níu đời nhau MỘT chữ khờ./.
Lê Cảnh Tiến 03102017