Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Buồn Lắm

Tác giả: Huỳnh Lâm Phong

Buồn thì có ai mà thấu
Mệt mỏi cũng coi là xấu không tốt
Bạn bè bao năm chí cốt
Thương mến nhau rồi lai thốt lời cay
Buồn lắm những lời không hay
Sống sao mới hiểu tôi đây thật tình
Tính mau thay đổi trách mình
Không còn như trước một tình bạn thân
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xấu Trai
  • Sống
  • Lời Chúc 8/3
  • Anh Em
  • Não Nề
  • Cái Chết Bất Ngờ
  • Miệng Lưỡi Thế Gian
  • Hạnh Phúc Đường Xa
  • Nhịn Để Sống
  • Bao Dung
Thơ tương tự
  • Buồn Làm Chi (Sát Tỷ Tỷ)
  • Buồn Lắm Cuội Ơi (Đinh Kim Chung)
  • Buồn Làm Gì (Thúy Oanh)
  • Buồn Làm Gì Cũng Vậy Mà Thôi (Trần Minh Hiền)
  • Buồn Làm Gì Cũng Vậy Mà Thôi 03132023 (Trần Minh Hiền)
  • Buồn Làm Gì Hả Tôi (Mai Thúy Hải)
  • Buồn Lắm Mẹ Ơi (NuocMatMuaThu)
  • Buồn Lắm Ơi (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Răn Mình
  • Đợi Chờ.?.
  • Chữ Tình
  • Không Tưởng
  • Về Với Hồng Môn
  • Tuổi Thơ Mùa Hè
  • Hãy Quên Thôi Em
  • Chuông Ngân Tỉnh Giấc
  • Nói Dùm Người Ấy
  • Trắng Đen
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Viết Tư
  • Phan Trọng Nghĩa
  • Võ Thị Quỳnh
  • Nguyễn Gia Linh
  • Tlan + Chấn Vũ
  • Idlehouse
  • Đặng Anh Tuấn
  • Đới Thúc Luân
  • J.B Nguyễn Hữu Vinh
  • Hà Kha
©2025 - CungThuGian.com