Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Buồn Làm Chi

Tác giả: Sát Tỷ Tỷ

Buồn lm chi ?nhớ để được gì
Chỉ làm lệ ước hai hàng mi
Cuối cùng người ta vẫn ra đi
Có chắng đánh mất xuân thì thế thôi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đêm 6
  • Bỉ Ngạn Tương Tư
  • Đêm 2
  • Bạn Thân Ơi!
  • Cậu Có Hiểu
  • Anh Đi Rồi
  • Nỗi Buồn Thi Sĩ
  • Đêm 5
  • Đêm 4
  • Đêm 3
Thơ bạn muốn xem
  • Yêu Em! Cô Gái Trường Y (1)
  • Qua Đèo Ngang ( Lục Bát )
  • 241 - Nếu Là Thế
  • Vị Giác
  • Bạn Tôi Ơi!
  • Nồng Nàn Giọt Đắng
  • Ơn Cha Nghĩa Mẹ
  • Dừng Chân Dưới Núi
  • Đêm Tình Yêu
  • Hương Nắng Cũ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Đức Sơn
  • Vivi
  • Lê Thị Ý
  • Dã Qùy
  • ShinichiTN
  • Hoan Phan
  • Phạm Thị Quỳnh
  • Quốc Ngân
  • Trình Bắp
  • Dương Lam[vophubong]
©2025 - CungThuGian.com