Buồn Lắm Mẹ Ơi

Tác giả: NuocMatMuaThu

Đường còn dài lắm Mẹ ơi
Gánh làm sao hết dòng đời nghiệt oan
Thương thay cho mảnh thân tàn
Của Mẹ phải chịu muôn ngàn khổ đau
Trùng dương sóng vỗ nghẹn ngào
Xám vừa nhuộm cả một bầu trời lam
Vì nghèo phận bạc phải cam
Lấy thân đánh đổi tay làm hàm nhai
Chợt nhìn thấy mắt con cay
Cố môi cắn để lệ này không rơi
Làm sao nén được Mẹ ơi
Khi trong con thấy đất trời cuống quay
Tình con viễn xứ nơi này
Mấy lần thu đến rừng thay lá vàng
Xót nhìn Mẹ vẫn lang thang
Suốt đời lâm lụy chốn trần gian ai
Đôi chân giờ đã sạm chai
Đêm nằm hiu quạnh ai hay nỗi niềm
Tìm trong giấc ngủ cô miên
Còn chăng xót chỉ ưu phiền Mẹ mang
Chưa phân loại
Uncategorized