Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đôi Khi…

Tác giả: Phan Thành Lanh

Đôi khi lòng như lá rụng
Một ngày mùa đông đầy mưa
Em xưa nay thành xa lạ
Vọng nghe ra giọt âm thưa.
Đôi khi lòng như cỏ úa
Một ngày trời đất giao mùa
Anh đi nép mình trong nắng
Em về có phải em xưa.
Đôi khi lòng nghe vỡ vụn
Giọt rơi hư ảo bên trời
Chừng như tiếng chuông chùa vọng
Dìu nhau lên đỉnh khơi vơi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lạc Giấc Triền Không
  • Cứ Để Mưa Rơi
  • Tháng Ba... Một Khúc Nghê Thường
  • Sơ Hạ
  • Chuyện Xưa Giờ Mới Kể
  • Mắt Hạ
  • Độc Chước
  • Vạn Pháp Do Nhân
  • Mừng Ngày 8/3
  • Dỗ Mình Những Đêm Bất An
Thơ tương tự
  • Dối (Mr.Smile)
  • Dỗi (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dỗi (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Dỗi (Xuân Diệu)
  • Dối Anh Dối Cả Chính Mình (Mai Thúy Hải)
  • Dõi Bóng Anh (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Người Thương (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Quê Nhà (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Thiên Di (Viễn Phương)
  • Dõi Bóng Tương Tư (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Biển Nhớ Người
  • Trầm Khúc 1
  • Nhớ Nắng Tháng Tư
  • Mộng Vãn Khứ.30
  • Vàng Rơi Nghẹn Lòng
  • Phiến Đá Sầu
  • Sám Hối
  • Lạc Lõng
  • Ly Rượu Cuối Năm
  • Vô Đề
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Hữu Dũng
  • Nhựt Trường
  • Hương Quế
  • NGUYÊN HOANG
  • Việt Hưng
  • Trâm Anh
  • Trinhcamle
  • Lanh
  • MAI TUẤN
  • Linh Lan
©2026 - CungThuGian.com