Buồn Ạ!

Tác giả: Hồng Dương

Buồn có lúc … nhỏ như giọt nước
Cũng có khi… rộng ước đại dương
Đôi khi biến hóa khôn lường
Cho ta những thú đau thương lạ lùng...

Thôi đứng dậy ! ai từng vấp ngã
Lại thêm lần mệt lã đời ta
Còn gì thác lũ phong ba
Nỗi buồn như cánh buồm qua sóng gào...

Sầu lặng lẽ ăn vào mạch máu
Nỗi buồn loang...ẩn náu trong tim
Cuộc đời vẫn cứ lặng im
Đôi chân mệt mỏi … đinh ghim khắp mình...

Chợt có lúc …ân tình cao ngất
Ngọn sóng trào …đẹp thật như tơ
Cuốn phăng kiếp tủi bến bờ
Niềm đau tan biến hồn thơ dạt dào

Thu đang đợi ngạt ngào mây biếc
Nỗi buồn giờ …lặng tiếc lá hoa
Con tim như muốn vỡ òa
Đành thôi cố ngậm bảo hòa thương đau...

Chân trời sáng muôn màu ẩn hiện
Mong nỗi buồn ...tan biến khói sương
Thùy dương ngũ với đêm trường
Như nghe tiếng vọng sầu vương xa rời …
Chưa phân loại
Uncategorized