Bức Tranh Xuân

Tác giả: Hồng Dương

Trời giấu hồn trong khoảng lặng không gian.
Gió vừa chạm trên ngàn trăng rất khẽ
Ta ngồi rót giọt lòng lên khung vẽ
Một hình hài ai nhẹ lướt qua trang ...

Phác thoảng sơ nét đẹp thật ngỡ ngàng
Da như ngọc rỡ ràng khuôn ngực sáng
Nghe sực nức hương mùa xuân ban tặng
Sắc ngân ngàn tròn lặn cánh tay đôi

Khúc giao mùa trút vị ngọt lên môi
Hà hơi ấm nụ chồi non nứt vỏ
Nàng xuân đến bờ vai trần lồ lộ
Em thật thà trút bỏ cả xiêm y

Nàng xuân ơi ! ... em đẹp đến diệu kỳ
Này tia nắng khảm mi nàng lấp lánh
Tơ non vuốt lên mắt trời ảo ảnh
Cả thần tiên bụt thánh phục chân nàng

Cây trổ hoa lá đỏng đảnh đài trang
Phác một nét sương đan cành đón nắng
Đưa nét vẽ giữa khung trời thầm lặng
Hương đầu mùa trầm lắng gửi vào xuân...
Chưa phân loại
Uncategorized