Niềm Đau Của Mẹ

Tác giả: Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh

Mẹ mang con gần ngót năm dài
Chín tháng mười ngày tỏ cùng ai
Thời gian nghén xanh xao gầy guộc
Đâu biết con mình là gái hay trai

Là con gái, con dịu dàng xoay nhẹ
Là con trai, con duỗi thẳng chân non
Sá chi đau , năm tháng dẩu mỏi mòn
Làm hạt giống , vo tròn trong bụng Mẹ

Con lớn khôn trong vòng tay của Mẹ
Luôn mong con sớm khôn lớn nên người
Con ê - a , Mẹ âu yếm miễm cười
Làm tan biến bao niềm đau khó nhọc

Con đông đứa, có đứa làm Mẹ khóc
Đứa thành danh có đứa chẳng nên thân
Đền công cha , đèn sách nhớ chuyên cần
Ơn bú mớm chưa vơi bầu sửa Mẹ

Đứa nên vì Người , đứa hư tại Mẹ
Chỉ mong con thành đạt để Mẹ vui
Nổi nhọc nhằn nuôi con từ tấm bé
Dõi theo con suốt năm tháng ngậm ngùi

Có một ngày lớn khôn con sẽ hiểu
Thì không còn có Mẹ ở trên đời
Trong âm thầm, con gọi Mẹ , Mẹ ơi !
Tình yêu Mẹ ngọt ngào...từ tâm thức.
Chưa phân loại
Uncategorized