Sau Giấc Mơ Hồng

Tác giả: Diệu Nguyễn

Chắc có lẽ em trẻ xinh hơn chị
Nên người ta cũng dễ có cảm tình
Chỉ có điều em cố mà trân quý
Sắc đẹp kia không mãi thuộc về mình

Có một thời người ấy cũng đảo điên
Từng vì chị làm những điều không tưởng
Hạnh phúc thường không lâu dài để hưởng
Sau niềm vui là nối tiếp muộn phiền

Cũng đã từng hạnh phúc lẫn khổ đau
Nên chị thấy chẳng còn quan trọng nữa
Trước mắt em là tình yêu rực lửa
Là thiên đường là viễn cảnh trong mơ

Em biết không thường có những bất ngờ
Đủ kiên nhẫn chị sẽ cùng em đợi
Để xem nhé hạnh phúc đường em tới
Có lâu bền có vĩnh cửu được không

Nếu một ngày giấc mơ chẳng còn hồng
Em hãy nhớ những lời này chị nói:
Chẳng thế nào với một người gian dối
Đi tới cùng đến đầu bạc răng long

13/11/2016
Chưa phân loại
Uncategorized