Thương Hoài Em Ơi

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Nhởn nhơ đêm lạnh canh dài
Yêu thương đầy đọa đêm ngày đã lâu
Thời gian nắng lửa mưa sầu
Lòng anh vẫn nhớ một màu chẳng phai
Xa nhau thương tiếc em ơi
Sương đông phủ ngập thấm hơi lạnh lòng
Tỏa mùi hương khấn chờ mong
Lòng em sao biết anh mong anh chờ
Bên đường lòng thấy thẩn thơ
Bước thương bước gặp cậy nhờ xin ai
Từng bước cất tiếng thở dài
Đêm thầm đêm nghĩ thương hoài em ơi

09:15 đêm 23-06-2011
chiều nay sao lại thầm nghĩ tới
một bóng người
Chưa phân loại
Uncategorized