Tự Vẽ Niềm Vui

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Ghét mưa ghét gió vô cùng.
Ào ào vũ bão bập bùng cuốn xoay
Nắng mưa là chuyện thường ngày
Nhưng sao vẫn thấy cay cay, đắng lòng
Tha hương từ thuở trắng trong
Được nhiều hơn mất, vẫn không vẹn toàn
Vẫn hoài một kiếp đa đoan
Con đường phía trước lo toan chưa tròn
Hoài bão lượn giữa núi non
Nét xưa đâu mất, màu son nhạt nhòa
Gió gào, bão rít, sấm la
Đếm đời chợt thấy hồn già hơn trăng
Qua rồi ngày tháng nhọc nhằn
Cười đi, sao mãi băn khoăn làm gì
Tin yêu giữ chặt mà đi
Hết mưa lại nắng có chi mà sầu
Cây nghiêng, lá ép, hoa đau
Tự vui, cảnh sẽ ngọt ngào quanh ta
Tay ta vẽ nét ngọc ngà
Đời ta tự khắc nở hoa tuyệt vời
Chưa phân loại
Uncategorized