Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bọt Vỡ

Tác giả: Đôn Trần

Sóng vỗ, gió xô , bọt tung tóe
Ập vào biến mất , có còn chi !
Cuộc đời cũng như những cơn sóng
Đến rồi chợt mất bận tâm chi
Thân trai chưa biết được điểm đến !
Tấp vào tay ai , bến bờ nào !??
Nhìn bàn tay quá nhiều đường hướng
Số phận mình còn mãi lênh đênh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mực Bút
  • Gió Lộng
  • **********khổ Thế Gian**********
  • Cho Em Nồng Nàn
  • __________thân Em _________
  • Mộng Thật Ảo
  • ----------------khói Thuốc Sương ----------------
  • Vô Thường
  • Mẹ Cho Lòng Con Nhớ
  • --------------tuổi Tròn Trăng------------------
Thơ bạn muốn xem
  • Vịnh Con Cóc
  • Buông
  • Chớm Đông
  • Mừng Sinh Nhật Em
  • Còn Gì Sót Lại
  • Với Tất Cả Mọi Người, Tốt Nhất Cả Cho Tâm Hồn Và Thể Xác -tôi
  • Chân Ai?
  • Một Chuyến Tàu
  • * Nhắn Tình Từ Hải Ngoại * Hãy Chung Tay * Gửi Người Hải Ngoại *
  • Giấc Mơ Đời
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Diêu Linh
  • Thanh Trắc Nguyễn Văn
  • Vũ Vệt Hùng
  • Nguyễn Thùy Dương
  • Hai Lúa
  • Phan Anh Dũng
  • Huỳnh Ngọc Diêu
  • Hà Văn Kỳ
  • Nguyên Thịnh
  • Phạm Thị Ngọc Liên
©2025 - CungThuGian.com