Bóng Hồng Tài Hoa

Tác giả: Thiên Ân

BÓNG HỒNG TÀI HOA
Viết về nét tài hoa của người con gái (cầm,kì ,thi,họa)
Khen cho con gái tài hoa!
Cầm, kì ,thi, họa …nết na dịu dàng
Tay em nâng nhẹ phím đàn
Sợi thương, dây nhớ ngập tràn trong tim

Tiếng đàn máu chảy ruột mềm
Mây bay gió thoảng ru êm bốn mùa
Chơi cờ nào chịu hơn thua
Đường đi nghiêng ngả ai mua bán sầu?

Thông minh vốn có trong đầu
Kì phùng địch thủ biết đâu ai ngờ?
Em còn thả mộng gieo thơ
Ôm câu lục ở bên bờ ái ân

Khổ thân câu bát tần ngần
Ghen tuông vụng dại bâng khuâng ngân lòng
Em còn khắc họa tình hồng
Bức tranh thủy mặc dòng sông bến đò

Bút thần chấm phá đơn sơ
Thiên nhiên vạn vật nằm hơ hớ kìa!
Gam màu nhân thế sớt chia
Cổ kim, kim cổ sớm khuya vương tình

Cầm ,kì,thi, họa một mình
Má hồng đánh thức thình lình gieo thương
Ngày 1/9/2017
Ân Thiên( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized