Anh Thì Vẫn... Em À

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

ANH THÌ VẪN... EM À !

Hương còn lả lướt ôm mây
Tóc vương vương gió ta đây chợt buồn

Ngọc ngà xơ xác, uống suông
Bên trăng tư lự chiếc hôn thuở nào

Giờ tình ôm ấp hư hao
Ta nâng tan nát đi vào trái ngang

Một mình không thể khóc than
Chỉ quen đong đếm đa đoan giữa đời

Em ngày tựa đóa hoa tươi
Tôi mơ hóa mộng để người bước vô
Em thời tóc ngắn ngây ngô
Tôi như cơn gió đẩy xô nắng hè

Em giờ quen cái hả hê
Tôi đây trơ trẽn vãn ve chén sầu
Em giờ khăn gói về đâu
Để tôi như núi dãi dầu nắng mưa.

Đăk Nông/ 26/4/2019
Tg: Lê Ngọc Dũng
Chưa phân loại
Uncategorized