Bóng Đỗ

Tác giả: Hồng Dương

Hoàng hôn xuống tà dương soi bóng
Dòng sông buồn sương động bông lau
Cô đơn cò đậu đêm sầu
Hắt hiu vàng võ vọng lầu tương tư

Đêm cô quạnh lắc lư chiếc bóng
Ta với ta buồn đọng tâm đầy
Mặt trời ngã xuống đám mây
Đảo điên loạng choạng đắng cay ái tình

Trời mùa hạ vô minh vô ngã
Một mình ta mệt lã đường trần
Mắt nhìn trơ trọi trân trân
Gió vô ngôn thổi môi bầm tím thâm

Trong vô vọng mắt bầm cõi nhớ
Anh bên ni em ở nơi đâu
Màn sương phủ bạc mái đầu
Miên trường xa vọng mái lầu rêu xanh..

Trăng qua ngõ mong manh bóng đỗ
Bến sông Ngân sóng vỗ nước xoay
Bóng chiều lệ ướt mi cay
Hoàng hôn tắt lịm gió lay nghiêng sầu…

Đông Hà, Quảng Trị. 16.04.2016
Chưa phân loại
Uncategorized