Tác giả: Thiên Ân
NGÀY" BÔNG ĐIÊN ĐIỂN" HÉO TÀN
Thương tiếc ca sĩ Phi Nhung
Ngày "Bông điên điển" héo tàn
" Bậu ơi đừng khóc" bẽ bàng " Tơ duyên "
" Nỗi buồn chim sáo " chung riêng
" Ngựa Ô thương nhớ " " Ướt lem chữ đời"
" Đèn khuya " " Thương lắm mình ơi"
Khóc than " Gió bấc " tàn hơi cuối mùa
" Bến tương tư " , ngọn cỏ đùa
" Lý chiều chiều " thuở chanh chua bến lòng
"Ngồi buồn nhớ mẹ" đêm đông
" Chiều lên Bản Thượng" khơi dòng yêu thương
" Hai đứa nghèo " thuở phong sương
" Yêu em từ bé" lược gương êm đềm
" Thiệp hồng anh viết tên em"
" Câu hò ru lại " về miền hương quê
" Phải lòng cô gái Bến Tre"
" Giấc mơ...cò " tắm trưa hè đùa vui
" Khổ tâm " một thoáng ngậm ngùi
" Thiệp hồng sầu tím " ra khơi thuở nào?
" Qua cơn mê" giọt lệ trào
" Căn nhà màu tím " úa màu thời gian
Ngày " Bông điên điển " héo tàn
" Đầu đình ai tát " trăng vàng chao nghiêng
" Lý Đất Giồng " ai vác khiêng ?
" Bà Năm " sướt mướt bên thềm khổ đau
" Phố đêm " hắt giọt tình sầu
" Người ngoài phố " lại cồn cào ruột gan
" Ăn năn " số kiếp đa đoan
" Đêm bơ vơ" vỡ cung đàn từ đây
Ngày 19/10/2021
Ân Thiên ( Bình Dương)
Thương tiếc ca sĩ Phi Nhung
Ngày "Bông điên điển" héo tàn
" Bậu ơi đừng khóc" bẽ bàng " Tơ duyên "
" Nỗi buồn chim sáo " chung riêng
" Ngựa Ô thương nhớ " " Ướt lem chữ đời"
" Đèn khuya " " Thương lắm mình ơi"
Khóc than " Gió bấc " tàn hơi cuối mùa
" Bến tương tư " , ngọn cỏ đùa
" Lý chiều chiều " thuở chanh chua bến lòng
"Ngồi buồn nhớ mẹ" đêm đông
" Chiều lên Bản Thượng" khơi dòng yêu thương
" Hai đứa nghèo " thuở phong sương
" Yêu em từ bé" lược gương êm đềm
" Thiệp hồng anh viết tên em"
" Câu hò ru lại " về miền hương quê
" Phải lòng cô gái Bến Tre"
" Giấc mơ...cò " tắm trưa hè đùa vui
" Khổ tâm " một thoáng ngậm ngùi
" Thiệp hồng sầu tím " ra khơi thuở nào?
" Qua cơn mê" giọt lệ trào
" Căn nhà màu tím " úa màu thời gian
Ngày " Bông điên điển " héo tàn
" Đầu đình ai tát " trăng vàng chao nghiêng
" Lý Đất Giồng " ai vác khiêng ?
" Bà Năm " sướt mướt bên thềm khổ đau
" Phố đêm " hắt giọt tình sầu
" Người ngoài phố " lại cồn cào ruột gan
" Ăn năn " số kiếp đa đoan
" Đêm bơ vơ" vỡ cung đàn từ đây
Ngày 19/10/2021
Ân Thiên ( Bình Dương)
Thơ bạn muốn xem
- Tình Trăng Mây Nước
- Chợt Nhớ Hôm Nào
- Sự Đơn Điệu, Ngày Này Tiếp Ngày Kia
- Mùa Xoan
- Thơ Buồn Khóc Giữa Trần Gian
- 28-anh Hùng Trịnh Văn Cấn
- Sương Khói Ảo Huyền Chẳng Tạp Âm
- Tự Do Là Gì? Vấn Đề Trong Tâm Trí Mình? Hay Sự Thỏa Mãn Trong Dục Vọng?
- Dế Cồ Và Dế Ốc Tiêu
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (629)