Bốn Mùa

Tác giả: Thiết Dương

BỐN MÙA

XUÂN
Mỗi độ xuân về trên khắp nẻo
Hoa bày nhụy thắm ngạt ngào hương
Ong say bướm lượn chim vờn nắng
Áo đẹp tình nhân nhuộm kín đường.

HẠ
Hạ đến ve sầu ran khắp nẻo
Hoa rơi đỏ lối ngập sân trường
Mùa thi vội đến xa thầy bạn
Mắt đọng sương buồn ngấn lệ vương.

THU
Lá rụng quanh sân vàng lối nhỏ
Heo may gió hát gọi thu về
Trăng vào mặt nước soi bờ liễu
Cảnh đó người đâu chợt tái tê.

ĐÔNG
Vọng tiếng chuông ngân trời giá lạnh
Cầu kinh lẻ bóng Chúa thêm buồn
Mưa phùn gác nhỏ lời ca thánh
Vẫn cứ xa người mắt lệ tuôn.

Thiet Duong 9/2013
Chưa phân loại
Uncategorized