Bốn Mùa

Tác giả: Phùng Quang Thuận

Xuân
Xuân này chim Én không về nữa
Mai vẫn dịu dàng nở trước sân
Ông lão vẫn ngồi im tựa cửa
Chờ bước chân về của cố nhân

Hạ
Em về nắng hạ vàng trên tóc
Áo mỏng mù sa nhuộm ráng chiều
Hoàng hôn trong mắt sầu trong dáng
Môi lạnh mỉm cười nụ hắt hiu...

Thu
Cánh bướm mỏng mang thu trở lại
Khách đa sầu cuối Hạ lìa xa
Con ong buồn bay lượn ngân nga
Hát khúc ban chiều trên hoa úa.

Đông
Đông khoác áo sa mù thương nhớ
Rừng đợi chim xơ xác bơ vơ
Núi câm lặng chờ vầng trăng lạnh
Ta chờ nhau chờ đến bao giờ ...

PQT
Chưa phân loại
Uncategorized