Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bốn Mùa

Tác giả: Phạm Thị Cúc Vàng

Xuân ửng hồng
màu thiếu nữ
ngọt lự
đôi môi màu mận chín


Hạ gửi nhớ
giữa trang thơ
ép hoa khô
thay lời yêu hé mở


Thu khắc khoải
chiều con gái
hững hờ
nhặt buồn phai dấu lá

Đông lạnh lùng
khép rừng mơ
tình lỡ
gom nuối tiếc
giữa đời
đau !
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Những Hạt Mưa Cười
  • Êm Ả Chiều Quê
  • Yêu Bằng Trái Tim
Thơ tương tự
  • Bốn Mùa (Trúc Quỳnh)
  • Bốn Mùa (Đỗ Hà Cừ)
  • Bốn Mùa (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Bốn Mùa (Vũ Việt Hùng)
  • Bốn Mùa (Lê Viết Tư)
  • Bốn Mùa (Lê Gái)
  • Bốn Mùa (Thangtram)
  • Bốn Mùa (Hồng Dương)
  • Bốn Mùa (Phùng Quang Thuận)
  • Bốn Mùa (Hoa Phượng Vàng)
Thơ bạn muốn xem
  • Cảnh Tàn Thu
  • Ngắm Mưa Rơi
  • Buồn Nào Bằng Chiều Nay
  • Nếu Được Làm Cánh Gió
  • Nợ Em
  • Bài Thơ Đánh Mất
  • Lần Đầu Tiên Làm Mẹ
  • Chỉ Có 2
  • Chiến Tranh
  • Vịnh Cái Thớt
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Huy Trứ
  • Tăng Minh Luân 01682454742
  • Hán Trung Hoa
  • Hương Anh
  • Phù Dung
  • Bạch Tiểu Phụng
  • Phạm Thị Diễm Hương
  • Tran Quynh
  • Trần Như Chuyện
  • Nguyễn Phan Nhật Nam
©2026 - CungThuGian.com