Bình Yên Em Là Anh

Tác giả: Mai Thúy Hải

BÌNH YÊN EM LÀ ANH

Em cần một bình yên
Sau những ngày mỏi mệt
Ngoài cơm áo gạo tiền
Em cần anh trên hết .

Bình yên em là anh
Một bờ vai vững chắc
Còn mọi thứ xung quanh
Đối với em vô nghĩa .

Hôm nay em mệt lắm
Nhà là nơi để về
Bữa cơm chiều đầm ấm
Đơn giản lắm thế thôi .

Tìm ở đâu xa xôi
Khi bình yên trước mặt
Tay anh là cái gối
Cho em giấc say nồng .

Bình Yên em là Anh
Hãy bằng lòng đi nhé
Ở bên em như thế
Để đi hết cuộc đời .

Hạnh phúc giản đơn thôi
Chỉ cần anh là đủ
Mọi thứ sẽ tuyệt vời
Bằng lòng nhé anh ơi .

12/10/2017
Chưa phân loại
Uncategorized