Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Biệt Ly

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

BIỆT LY

Từ ly có nghĩa xẻ đôi lòng
Lại những đêm về bỏ nhớ mong
Kẻ chọn niềm vui cùng rẫy lúa
Người quên nỗi nhớ ở nương đồng
Qua mùa nắng hạn vùi mưa rã
Đợi bữa thu tàn thả gió rong
Chợt nghĩ tình như mùa nước nổi
Bèo hoa hợp ý sẽ xuôi dòng ./.

Lê Cảnh Tiến 16/11/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Qua Hận Thù
  • Lộn Chồng
  • Gót Sầu
  • Hận Virus Vũ Hán
  • Vẽ Rồng
  • Nắng Hoàng Hôn
  • Bóng Ma (2)
  • Bóng Chiều Tà
  • Merry Christmas
  • Bến Đời Hắt Hiu
Thơ tương tự
  • Lý ....tập Đếm (Metho Duong)
  • Lý Bạch (Trần Khiêm)
  • Lý Bạch (Lê Đạt)
  • Lý Bạch Uống Rượu Mò Trăng (Quốc Hưng Nguyên Cao)
  • Lý Bạch Uống Rượu Mò Trăng (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Ly Biệt (Đông Hòa)
  • Ly Biệt (Hồng Dương)
  • Ly Biệt (Lê Tấn An)
  • Ly Biệt Nghìn Thu (Phuong Vuong)
  • Ly Biệt Tao Phùng (Nắng Xuân)
Thơ bạn muốn xem
  • Anh Đã Về Sài Gòn
  • Phụ Tịnh
  • Trăng Động
  • Trăng Ảo
  • Khúc Niệm Từ
  • Lòng Mãi Thương
  • Mưa Đang Rơi !
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (228)
  • Thơ Anh Giống Ánh Sáng Trắng Đi Qua Lăng Kính
  • Lo Âu!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thanh-thanh
  • Trần Xuân Thái
  • Long Nguyễn
  • Hoàngnghi
  • Lê Thị Kim
  • Thieu
  • Lê Việt Hùng
  • Tâm Trạng
  • Lương Thiện Chiến
  • Giáp Việt
©2026 - CungThuGian.com