Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xót Mấy?

Tác giả: Hoanghoon

XÓT MẤY?
Thơ hoanghoon

Em thơ hứng chịu gío cùng mưa
Lũ lớn về theo chẳng thể ngừa
Ruộng ứ, mênh mang tràn ngập nước
Dòng trôi, ngầu đục xói đau mùa
loang mầu xú uế ra nhiều tỉnh
Lẫn rác tanh hôi khắp mọi nhà
Cứu trợ đoàn xa từ khắp ngả
Lòng thương xót mấy cũng không vừa!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mơ Về Em
  • Mong Gặp
  • Đơn Sơ
  • Mơ Màng
  • Phận Làm Chồng
  • Heo May Xưa
  • Đông
  • Hành Trình
  • Ngẩn Ngơ 2
  • Còng Teo
Thơ tương tự
  • Xót (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Xót (Hoàng Hiện)
  • Xót (Nguyễn Thùy Dương)
  • Xót Cảnh (Nguyễn Quang Long)
  • Xót Cảnh Miền Trung. (Nguyễn Quang Long)
  • Xót Cảnh Đời (YÊU THOÁNG QUA)
  • Xót Cơn Nhớ Mẹ - Thi Ca Bật Nguồn ..!! (Hà Nguyên Du)
  • Xót Duyên (YÊU THOÁNG QUA)
  • Xót Hạ (Phạm Hoàng Tuyên)
  • Xót Hoa (Hoàng Hiện)
Thơ bạn muốn xem
  • Cờ Vây là Một trò Chơi dạng chiến Lược Trừu Tượng,
  • Nước Mắt Đêm Vu Lan
  • Gửi Người Quân Tử Hào Hoa
  • Yêu
  • Rót Lệ Đời Ta
  • Đành Thôi
  • Nhặt Nắng Hoàng Hôn
  • Chia Tay Trong Đêm
  • Mong Ngày Chiến Thắng
  • Tản Đà
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Cá Mặn
  • Đặng Vương Hưng
  • Btn
  • Sakya Sông Lam
  • Hoangnguyen
  • Lê Trinh
  • Yên Chi
  • Huyền Minh
  • Lê Vinh Nội Vũ
  • Hùnq Cô Đơn
©2026 - CungThuGian.com