Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lý Bạch

Tác giả: Lê Đạt

Tiến tửu
chén vơi
trăng đầy hát
Rượu say mèm
sầu tỉnh
hận không say
Thiên lý chữ tuôn lòng nhật bạch
Không tận xanh
thơ thở trắng trời
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Địa Đầu Xxi
  • Sông Quê
  • Tỏ Tình
  • Hái Hoa
  • Thuở Đầu Dòng
  • Em Đi
  • Thu Nhà Em
  • Tình Điện Toán
  • Xưng Danh
  • Bóng Chữ
Thơ tương tự
  • Lý Bạch (Trần Khiêm)
  • Lý Bạch Uống Rượu Mò Trăng (Quốc Hưng Nguyên Cao)
  • Lý Bạch Uống Rượu Mò Trăng (Quoc Hung Nguyen Cao)
Thơ bạn muốn xem
  • Huyền Thoại Một Tình Yêu
  • Điều Em Muốn
  • Đường Em Đi Anh Sẽ Dát Bạc Vàng
  • Tuyệt Chiêu Chống Hấp Diêm
  • Ngẫm Cười Nhân Thế Đáng Buồn Thay
  • Lạnh Lòng
  • Không Tên 5
  • Chân Ai Thuở Ấy Qua Cầu
  • Người Em Brâu
  • Thèm Chi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thu Hằng
  • Yên Nê
  • Minh Xuân
  • Bạch Cư Dị
  • HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIMTHU)
  • Xuân Nguyễn (Www.facebook.com/ntxuanpg)
  • Ngọc Hạ
  • Kiều Trang
  • Hòa Vang
  • Leewai
©2026 - CungThuGian.com