Ly Biệt Nghìn Thu

Tác giả: Phuong Vuong

Nửa đêm trời gầm làm em tỉnh giấc
Em mất anh rồi, buồn lắm anh ơi
Anh ra đi khi tuổi xuân phơi phới
Bỏ em một mình, vai gánh nặng mang.
**--**
Tình yêu chúng ta đất trời chứng giám
Thương yêu mặn nồng, hạnh phúc mênh mông
Cuộc đời đôi ta đẹp sao là đẹp
Hạnh phúc ngập tràn cùng với hai con.
**--**
Bỗng một hôm trời buồn trời ai oán
Trời không thương mình, chia cắt đôi ta Anh ra đi không một lời trăn trối
Em ôm ngậm ngùi thương tiếc khôn nguôi.
**--**
Em trở về lòng buồn đầy chan chứa
Đưa tiễn anh rồi, xa mãi nghìn thu
Khóa chặt cửa phòng, ôm con em khóc
Ly biệt trọn đời, thương nhớ anh yêu.
**--**
Anh hỡi anh bao giờ mình gặp lại
Kiếp này không tròn, xin hẹn kiếp sau
Nguyện với anh, em lo tròn bổn phận
Nuôi con nên người, xứng là vợ anh.
Phuong Vuong
Chưa phân loại
Uncategorized