Biển Và Ốc

Tác giả: Hồng Dương

Biển rì rào con sóng vỗ ngây thơ
Ốc im lặng nằm im chờ trên bãi
Con mây trắng trên cao nhìn ngây dại
Bầu trời xanh trải xa mãi vô cùng

Ốc nằm im nghe sóng nhạc nhớ nhung
Bao hoài niệm cứ trùng trùng chới với
Có những lúc đã bao giờ ốc đợi
Sóng vô tình lại ập tới ốc ơi…

Khi vỗ êm như bản nhạc không lời
Khi ồ ạt như đất trời xoay chuyển
Thân ốc đó vẫn cứ mằm tình nguyện
Bến bãi là mộng xao xuyến ốc mơ…

Trong cõi yêu có những chuyện rất thơ
Mong giữ trọn mãi lòng chờ ốc biển
Xin chờ đợi trong vô cùng thiên biến
Bởi vườn tình ôm vô nghiệm vô miền…

Rồi một ngày lòng chẳng thấy muộn phiền
Như trang giấy vẫn trinh nguyên chưa đọc
Rồi hồn khóc như cánh tiên vừa mọc
Biển thầm thì cho lòng ốc ngọt trong….
Chưa phân loại
Uncategorized